Tạ ơn LTXC đã cho chúng em được tham dự hậu sự của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, qua đời hôm Thứ Hai đầu Tuần Bát Nhật Phục Sinh 21/4/2025 và của Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh, qua đời vào chính Chúa Nhật Phục Sinh 20/4/2025. Hai mẫu gương Sống Thánh Chứng Nhân của em và cho em: Đức cố Giáo hoàng Phanxicô là mô phạm sống thương xót và thừa sai thương xót của em, và Cha Nguyễn Văn Tịnh là tấm gương sống khiêm nhượng cho em, như em đã chia sẻ sau lễ 3 giờ chiều ngày Thứ Tư 21/5/2025 ở Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose. Chắc vì em có duyên với cả 2 vị mà em được 2 vị chuyển cầu cho em để em được tham dự hậu sự của cả 2 vị.
Thật vậy, khi nghe tin Cha Tịnh qua đời em đã tuyên bố với Nhóm TĐCTT buổi KInh Thương Xót 3 giờ chiều vào chính ngày ngài qua đời Chúa Nhật Phục Sinh 20/5 rằng em sẽ từ Nam California lên San Jose Bắc California để tham dự hậu sự của ngài, vị linh mục em đã cảm mến ngài ngay lần đầu tiên được gặp ngài vào năm 1979... Và em càng cảm phục cùng kính phục ngài hơn nữa, ở chỗ, là 1 vị Lm lão thành trong Cộng đồng Dân Chúa, đã từng là Chủ tịch Liên đoàn Công giáo đầu tiên 1980-1984, có cấp bằng tiến sĩ Khoa học (vật lý) ở Đức và đã từng giảng dạy bao nhiêu là học trò, thế mà vào năm 2017, ngài đã đến tham dự Khóa LTXC XXVII - 2017 ở GP San Jose do em tổ chức, nhất là vào cuối khóa ngài đã tự điền mẫu đơn xin gia nhập Nhóm TĐCTT, như quý AC đã thấy mẫu gia nhập Nhóm TĐCTT tự tay ngài đích thân điền vào được em đã phổ biến.
Thế nhưng, ngay hôm sau, Thứ Hai 21/5/2025, khi nghe tin ĐTC Phanxicô qua đời, em lại đột xuất quyết định sang Roma, và như thế, theo bình thường, em sẽ bị missed hậu sự của Cha cố Tịnh rất cảm mến và kính phục của em. Không ngờ, dù đã vĩnh viễn nhắm mắt lìa đời, ngài vẫn nhìn thấy lòng mong ước chân thành của em với ngài, bởi thế, mấy hôm sau em được tin lễ an táng của ngài vào ngày 22/5/2025. Cho dù em không hiểu lý do tại sao mà cả tháng sau ngài mới được an táng, cho dù đại dịch covid-19 đã qua đi không cần phải chờ quá lâu như vậy bởi số người chết cùng một lúc quá nhiều không kịp phục vụ, nhưng miễn là em được tham dự hậu sự của ngài là đủ rồi và tốt lắm rồi.
Trong thời gian em tham dự hậu sự của ngài, vị linh mục TĐCTT ưu tú của Nhóm TĐCTT, ở chỗ ngài đã sống LTXC bằng chính những đau khổ cả hồn lẫn xác của ngài trong những năm cuối đời thầm lặng của ngài ở San Jose (2018-2023) cũng như ở Orange County (2023-2025), và là vị linh mục em hết sức ngưỡng phục về tính nết và nhân đức, em đã chụp rất nhiều hình ảnh và quay không ít videos, em sẽ cống hiến Quý AC toàn bộ hình ảnh sau, và trong khi chờ đợi xin mời Quý AC tạm khai vị với mấy tấm hình tiêu biểu kèm theo toàn bộ bữa tiệc videos về ngài dưới đây nhé.
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh: Vĩnh viễn đóng quan tài
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh: Thánh lễ An táng - Từ cuối nhà thờ
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh: Thánh lễ An táng - Lời đầu và Bài giảng
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh: Thánh lễ An táng - Cử hành và Lời cuối
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh: Thánh lễ An táng - Nghi thức cuối Thánh lễ
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh: Nghĩa trang Mai táng - Nghi thức phụng vụ
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh: Nghĩa trang Mai táng - Bối cảnh hiện trường
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh: Nghĩa trang Mai táng - Hạ huyệt vĩnh biệt
Theo đức tin, nếu sự sống thay đổi chứ không mất đi, thì bề ngoài chúng ta như thể vĩnh biệt nhau, vì "tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại",
nhưng thật ra trước nhan Thiên Chúa và trong Chúa Kitô Vượt qua, chúng ta chỉ là tạm biệt nhau thôi, bởi còn "hẹn nhau trong Nước Trời" nữa mà, nghĩa là chúng ta còn được tái ngộ trong thực tại vĩnh phúc là được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.
Do đó nên mỗi lần chúng ta tiễn nhau ra nơi an nghỉ cuối cùng tức là chúng ta đã chấp nhận và đang tuyên xưng một sự thật tối hậu, một thực tại bất khả chối cãi, dù chúng ta có vô thần đến đâu, đó là người đã nằm xuống, đang ở trong quan tài đó, đang được hạ huyệt đó, ở ngay trước mắt chúng ta đó, là kẻ đi trước chúng ta, còn chúng ta còn sống đó, còn nhìn đó, còn ngậm ngùi khóc thương đó v.v. là những người đi sau và theo sau, vào thời điểm của chúng ta, vì "tất cả mọi sự trên đời này đều có thời của nó" (Giảng Viên 3:1). Bởi thế chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau để ai trong chúng ta cũng khôn ngoan tỉnh thức, vì "các con không biết giờ nào Con Người sẽ tới" (Mathêu 25:13).
em tĩnh